TRÁI TIM ĐỨC MẸ – TRÁI TIM CỦA THIÊN CHÚA

Thưa quý vị và các bạn, tội ác bắt nguồn từ đâu ? Đau khổ bắt nguồn từ đâu? Thưa, ai cũng có thể trả lời được. Đau khổ bắt nguồn từ tội ác. Tội ác bắt nguồn từ VÔ CẢM.

Như vậy, để ngăn chặn đau khổ, thì  phải ngăn chặn tội ác, vậy , lấy gì để ngăn chặn tội ác, há chẳng phải là TÌNH YÊU sao?

TÌNH YÊU và TỘI ÁC là hai “Thái cực” rõ ràng, không chung đụng, không trộn lẫn, không giao lưu, bạn bè với nhau. Bởi vì, TÌNH YÊU là “TRẮNG ”, mà “TỘI ÁC “ là ”ĐEN”, trắng, đen rõ ràng.

Vậy, điều gì biểu tượng cho TÌNH YÊU?  Thưa ,đó là ”TRÁI TIM”. Trái Tim là một cơ quan “ở giữa” nhân tâm con người, được gọi là “lòng người”.

Vị trí của trái tim, dù đóng lệch sang bên trái, nhưng nó vẫn được gọi là”TÂM”. Tâm là “TIM”, tức ở giữa, “TRÁI “ là có hình quả, giống cái quả, nên gọi là ”Trái Tim”. Và, như vậy, TRÁI TIM tượng trưng cho tình yêu, lòng trắc ẩn. Như vậy, Thiên Chúa dựng nên nhân thế, gọi là con người có một ” Trái Tim” để sống yêu thương. Nội tạng con người và con vật có nhiều cơ quan, nhưng, trái tim là “cơ quan” được mệnh danh cho TÌNH YÊU. Trái Tim được hiểu như ở giữa có nghĩa là mọi thứ phải quy về “TÂM ĐIỂM “là TÌNH YÊU. Trái Tim được hiểu như tâm điểm của vũ trụ, vạn vật. Muôn vật, muôn loài phải quy hướng về trái ti, đó là tình yêu thương.

Như vậy, THIÊN CHÚA là TÌNH YÊU, vì Ngài tác tạo nên sự yêu thương cho nhân thế, mà hình ảnh biểu tượng là Trái Tim. Từ đó, chúng ta biết tại sao gọi là “BÁC ÁI “Kitô giáo là như thế. Nhưng, thực tế, người Ki-tô hữu vẫn “chìm ngập” trong tội lụy. Người Công giáo vẫn phạm tội ác hằng ngày , hằng giờ như ai. Thưa, đó là chúng ta “đánh mất” Trái Tim là ”HẠT GIỐNG TÌNH YÊU ” tiên vàn mà Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn chúng ta.

Theo đó, con người có linh hồn, thì sự thánh thiêng của bên trong con người, gọi là ”TÂM HỒN” của còn người, tức sự sâu thẳm từ bên trong. Như vậy, từ nơi sâu thẳm của lòng người nếu không có TÌNH YÊU của Thiên Chúa, thì sẽ xuất hiện tội ác là sự dữ.

Như vậy, THIÊN CHÚA LÀ SỰ THÁNH THIỆN tức điều tốt lành của Thiên Chúa, điều tốt lành ấy chính là TÌNH YÊU. Chúng ta cần Thiên Chúa ”Ở LẠI” trong chúng ta, với chúng ta,và cùng chúng ta để tỏa sáng tình yêu, để trao ban tình yêu, và để lan tràn tình yêu là như vậy, vâng, đó là TRUYỀN GIÁO. Như vậy, Thiên Chúa là TÌNH YÊU tức sự thánh thiện hoàn hảo, Thiên Chúa không bao giờ “ác”, sự ác không ở nơi Thiên Chúa được, nhưng, khi nguyên tổ phản nghịch, Thiên Chúa đã chúc dữ, tức Tình Yêu của Thiên Chúa tách rời ra khỏi con người phản nghịch, đó là lẽ công bằng siêu nhiên lẫn tự nhiên vậy.

Nhưng, chúng ta chưa làm được như vậy, như thế sự dữ vẫn xảy ra cho chúng ta, cho thế giới. Vì thế, TRÁI TIM VÔ NHIỄM của Đức Mẹ Maria đã biểu lộ ra cho chúng ta, đó là một “thụ tạo đặc biệt”đã trung tín với Thiên Chúa và Thiên Chúa đã lập “Giao Ứơc” với người phụ nữ ấy, đó là ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Như vậy, Đưc Mẹ là một thụ tạo” VÔ NHIỄM” căn nguyên tội nguyên tổ. Vì thế, Trái Tim của Mẹ phải hoàn toàn Thánh Khiết cách mầu nhiệm, và Thiên Chúa đã muốn dùng “Trái Tim” ấy như một khí cụ của “TRÁI TIM” Thiên Chúa để mang một Thông Điệp Yêu Thương đến với nhân loại đau khổ.

Như vậy, vào năm 1917, ĐỨC TRINH NỮ MARIA đã hiện ra tại Fa-ti-ma, Bồ Đào Nha là tiên báo cho nhân loại một “Sứ Điệp” của Thiên Chúa muốn yêu thương và cứu thế giới nầy khỏi bị diệt vong của tội ác. Được gọi là ”SỨ ĐIỆP FA-TI -MA”.

Sứ Điệp Fatima cũng tóm lược ba điều là:

  • ĂN NĂN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG
  • SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI
  • TÔN SÙNG TRÁI TIM VÔ NHIỄM CỦA MẸ

Ngày 25/06 hằng năm, sau Lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU là TRÁI TIM CỦA THIÊN CHÚA, Hội Thánh Mừng Kính TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ là để nhắc nhớ đến TÌNH YÊU vô biên của Thiên Chúa qua THÁNH KHIẾT MẪU TÂM của Mẹ Thiên Chúa đến với nhân loại.

Vậy có thơ rằng : Thánh Khiết Mẫu Tâm Mẹ Thiên Chúa

Vòng gai nhọn quấn quanh rỉ máu hồng

Vì yêu nhân loại nên đau khổ

Con cái thế trần phải ăn năn

Trái Tim Tân Khổ Mẹ phải chịu

Còng Giê-su , Con Mẹ thật là nhiều

Ôi, Maria Mẹ đầy diễm phúc !

Nhưng, tội thế trần vẫn ngổn ngang

Vì “THƯƠNG “ nhân thế, Mẹ hiện đến

Kếu gọi :” ĂN NĂN và ĐỀN BỒI”

Ôi, Maria, Mẹ ôi , tội nhân trần

Tình yêu Chúa muốn con người cải hối

Vì kiêu ngao, loài người theo chước cũ

Satan rập rình chốn gian nan

Mẹ hiện đến nhắc nhớ Lời Thiên Chúa

ĂN NĂN- LẦN HẠT –TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ

Mẹ sẽ chuyển cầu ơn thứ tha

Hơn trăm năm qua, Sứ Điệp ấy

Mẹ sẽ “giữ lời” chẳng lơ là

Vâng, lời Mẹ con xin hối

Lần Hạt siêng năng để đáp lời

Tôn sùng Thánh Khiết Mẹ luôn mãi

Suốt đời tận hiến và bước theo

Bên Mẹ lòng con vui thanh thản

Lướt thắng satan mọi hiểm nguy

Mân Côi Chuỗi Thánh là khí giới

Ba thù giặc dữ con sợ chi

Nguyện xin Mẹ che chở phù trì

Bao nguy khốn con xin vâng lời Mẹ

Vững tiến bước trên hành trình dương thế

KINH MÂN CÔI là phương thế, Mẹ đồng hành ./. Amen

 

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts